Hoàng Thụy Anh “giật mình chạm vào ướt mặn”

Thứ bảy - 09/04/2022 04:00 550 0
Nhà LLPB  - Nhà thơ  HOÀNG THỤY ANH, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
* Tác phẩm đã xuất bản:
- Thơ Hoàng Vũ Thuật - nhìn từ thi pháp học của Roman Jakobson (Chuyên luận), NXB Thuận Hóa, Huế, 2010.
- Bản xô-nát thi ca (Tiểu luận - phê bình), NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2012.
- Tiếng vọng đa thanh (Tiểu luận - phê bình), NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2016.
- Người đàn bà sinh ra từ mưa (Thơ), NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2017.
- Phê bình văn học & ý thức cái Khác (Tiểu luận - phê bình), NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2018.
- Thơ Hồ Thế Hà & giấc mơ cỏ hát (Chuyên luận), NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2020.
- Sức mạnh của vết thương (Tiểu luận - phê bình), NXB Văn học & Sbooks, 2021.
* Giải thưởng văn học:
- Bản xô-nát thi ca (Tiểu luận - phê bình), NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2012, Giải A, giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lưu Trọng Lư lần thứ V (2010-2015).
- Tiếng vọng đa thanh (Tiểu luận - phê bình), NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2016, Giải C của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2016.
- Phê bình văn học & ý thức cái Khác (Tiểu luận - phê bình), NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2018, Giải B, giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lưu Trọng Lư lần thứ VI (2016-2020).
* Quan niệm văn chương: Là nhà văn, đam mê là điều kiện cần nhưng nếu thiếu đi sự sáng tạo thì anh ta đang tự đẩy mình vào chỗ chết, tự đưa tang con chữ của mình. Chịu khổ, chịu đày ải trên chiến trường ký tự, sẵn sàng vắt hết tinh nhuệ, nhà văn mới tìm thấy bến đỗ phong cách.
Nhà thơ - Nhà LLPB Hoàng Thụy Anh
Nhà thơ - Nhà LLPB Hoàng Thụy Anh
Thotre.com xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của chị.

bài thơ đẹp nhất là bài thơ bạn không bao giờ chạm tới

sâu hơn quá khứ
dài hơn tương lai
bài thơ nghe tiếng vang của đêm
lướt đi trong ánh sáng

những con đường bay ngược
những hàng cây ngửa mặt nhìn trời
những đôi mắt rụng đầy lá
những ngón tay quá nhiều lỗ rỗng
chỉ bài thơ xanh lên

bài thơ có quyền lên tiếng
có quyền yêu
cái bóng chỉ là phác thảo ẩn dụ
cạo xóa ngập tràn bên trong

không ai có thể ngăn cản
vô cùng của bài thơ
không ai có thể đọc hết
bí mật của bài thơ

bài thơ ban đầu sẽ là trải nghiệm của bài thơ khác
sau cuộc sinh nở
bài thơ xé mình đi tiếp.

món quà

lời nói có đuôi
sắc hơn đường đi của ánh sáng

kẻ câu đêm(*) hót điệu tự thú
gáy dày thêm bóng tối

đừng nhìn vào gương
chết đang sống hay sống sau chết

hãy nhìn vào con sóng
chẻ ra mà hồn nhiên.

(*) Tên một truyện ngắn của Trần Nhã Thụy: “Những kẻ câu đêm”

Chúng ta bay lên

Mắt em giọt thu
Lòng anh ngân vọng
Dài hơn nước đầy

Anh trườn vào đây
Nụ hôn rực rỡ

Anh làm đầy em
Thủy triều cư ngụ

Từ nước từ nước
Chúng ta bay lên.

Nhớ

tháng tư bay ra khỏi tờ lịch
bung cánh những đóa quỳnh cuối cùng
ngời lên rất sâu

vốc một ngụm thời gian
hít hà như hít hà mùi thơm con trẻ
nghe quê về trong tiếng dế mềm rêu

em lạc mình
giấc mơ lời mỏng sương
đêm trong đến lạ
bài thơ nghiêng làng bên sông.

độc thoại

hạt đêm rơi
tiếng dế mặc thêm lời khẽ khàng
bấc nhóm mình vỡ vụn
mùa đơm những đốm buồn

quẻ xúc xắc đêm gieo
ngón tay dài hơn sao đổi ngôi
như cánh chim thiên di
bắt đầu từ một im lặng khác

xếp lại sợi tóc thơm
giật mình chạm vào ướt mặn
xếp lại đêm trên trang giấy trắng
cô đơn vừa sinh.

Tác giả: Hoàng Thụy Anh

 Từ khóa: Hoàng Thụy Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây