Bùi Bá Đông đa đoan trổ nhánh ngậm ngùi
        
            Bùi Bá Đông
        
        2022-04-07T10:52:05-04:00
        2022-04-07T10:52:05-04:00
        https://thotre.com/Khong-gian-tho/bui-ba-dong-da-doan-tro-nhanh-ngam-ngui-15209.html
        https://thotre.com/uploads/news/2022_04/277218635_5324971707515429_6089221886456700921_n.jpg
        
            
            
                https://thotre.com/assets/images/logo.png
            
        
        
            
                Thứ năm - 31/03/2022 23:54
            
            
         
        
            Thotre.com xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của anh.
Ta đâu phải người dưng
Ngày về thăm lại chốn xưa 
Hàng cau trước ngõ cũng vừa đơm hoa 
Dây trầu với những mùa xa
Thương con sáo đậu hiên nhà kêu đau 
Đã xanh,xanh mấy ngàn lau
Lòng mình cứ ngỡ hôm nào còn đây
Bóng đò khua nhịp sông mây
Chở năm tháng cũ lấp đầy bến quê 
Ta như khách lạ đường về 
Bàn chân cỏ rối ven đê ngập ngừng 
Ta nào đâu phải người dưng
Thừa một giấc mơ
Còn gì ngoài một vòng tay
Xin cho giữ lấy chút này mai sau
Gió chiều lạnh tựa chiêm bao 
Có con cò trắng lạc vào thinh không
Lắng nghe tiếng gọi của đồng  
Tháng năm bội bạc người trong bóng người 
Vấp nhau một ánh mắt cười
Đa đoan trổ nhánh ngậm ngùi lối xưa
Rồi mai với những đêm mưa 
Trong căn nhà vẫn để thừa giấc mơ

Thương Hồ
Vàm sông con nước chưa đầy
Gió lùa chi để rụng bầy lá khô 
Về đâu mấy nẻo thương hồ
Cõng đôi mắt đỏ cuốn xô nghiêng chiều 
Nguyệt cầm man mác hồn rêu
Bám nương phận bạc sóng dìu dặt trôi
Nhịp khua quên lãng khứ hồi
Bến neo nỗi nhớ đâm chồi đa đoan
Dấu xưa dư ảnh níu mòn
Khói sương cứ ngỡ vẫn còn đâu đây.