Bây giờ tháng bảy

Thứ sáu - 09/07/2010 01:00
Bây giờ tháng bảy
Bây giờ tháng bảy mùa ngâu
Vườn em mấy sợi dây trầu còn tươi
Chưa qua hết nét môi cười
Tôi hun hút nhớ một thời mưa bay

Vườn xưa bươm bướm ngủ ngày
Hồn tôi như lá rụng ngoài bờ ao
Sớm chiều em hát ca dao
Mớ ba mớ bảy yếm đào hồn nhiên

Tơ trời chưa kịp se duyên
Sông sâu nước chảy chi biền biệt xa
Bến mơ hứng giọt chiều tà
Ai xui khiến để … giá mà ngày xưa!...

Bây giờ tháng bảy mùa mưa
Cầu vồng thất sắc cũng vừa tinh khôi
Gió lùa buốt quả tim côi
Thương câu quan họ người ơi có về?...

Tác giả: Nguyễn Giang San


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về @ Thơ Trẻ