Mảnh vườn quê

Chủ nhật - 14/11/2010 08:23
Mảnh vườn quê
Con về mảnh vườn xưa
nơi mẹ gieo trồng luống rau, hạt cải
nơi con lớn dần
và mảnh vườn hẹp lại
đứa con
lêu lõng

Con cúi đầu thắp nén nhang nguyện cầu
trước nấm mồ linh thiêng lòng mẹ
trước những khuôn mặt uy nghi dòng họ
con, kẻ đi hoang
trong niềm đau khát cháy tiếng gọi về

Con quỳ lạy mảnh vườn xưa
đày ải dấu tích bàn tay chai sần của mẹ
những giọt mồ hôi mặn chát ngấm sâu lòng đất
sẽ cho con đôi tay cầm cuốc
để trồng lại hàng cây ngày trước mẹ đã trồng
vun lại những luống rau, vôồng cải
vun lại lòng tự trọng giữa ngày mai còn thấy
nhúm xanh bên mái hiên nhà...

Tác giả: Lê Vĩnh Thái


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về @ Thơ Trẻ