Thêm một tập haiku Việt

Thứ năm - 15/10/2009 14:30
Thêm một tập haiku Việt
Tập thơ Mắt lá (NXB Thông tấn) của Huyền Tri ở Bình Định vừa xuất bản, có lẽ là tập haiku cá nhân thứ 3 - 4 được xuất bản ở Việt Nam, sau tập Chuồn chuồn nghiêng cánh của Thiên Bảo, Bài ca đom đóm của Trần Nguyên Thạch, Tươi mãi với thời gian của Lưu Đức Trung và một vài tuyển tập thơ haiku khác. 
Tập Mắt lá được hoàn thành từ năm 2001, đã photo lưu truyền trong bạn bè, được báo chí nhiều lần đề cập như là tập sớm nhất, nhưng đến nay mới xuất bản, với 159 bài. Huyền Tri (tức Thích Giác Tri), nhờ có căn bản về thiền từ nhỏ, nên thơ của tác giả này thấm đượm tinh thần thiền tông, nhưng lại chan hòa, gần gũi, chứ không khô cứng kiểu công án hay giáo thuyết. Đọc những bài như: “Về đến bờ / những con sóng dữ / Bất ngờ ra hoa”,“Rời cành hoa mai / khi đang nở rộ / sợ vẻ tàn phai”... hẳn độc giả sẽ cảm nhận được điều đó. 

Cũng cần nói thêm, người đầu tiên đưa âm hưởng haiku vào Việt Nam có hệ thống là nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, từ khoảng 1985. Ngày 24/6/2007, một CLB thơ haiku Việt Nam đầu tiên được thành lập tại TP.HCM, do GS Lưu Đức Trung làm chủ nhiệm. Theo Nhật Chiêu, từ nay đến cuối 2009, sẽ có thêm 2-3 tập haiku được xuất bản. 

Tác giả: Văn Bảy

Nguồn tin: TTVH


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về @ Thơ Trẻ