Sớm xuân

Thứ bảy - 13/02/2010 04:15
Sớm xuân
Trên chiếc bình hoa cô độc
Sáng nay chợt nở đóa xuân ngời…

Là bình minh ríu rít tiếng chim bên cửa sổ phòng tôi
Là mắt tháng giêng trong vắt
Là thoang thoảng hương xuân dìu dặt
Là môi em sóng sánh nụ mai vàng

Là tôi mỗi độ xuân sang
Cứ ngỡ rằng mình còn trẻ dại
Dù thời gian tuổi chất chồng thêm mãi…

Vẫn nồng nàn…
Khoảnh khắc cầm tay... Mùa xuân

Tác giả: Trương Trọng Nghĩa


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về @ Thơ Trẻ