Khai xuân với anh

Thứ sáu - 12/03/2010 20:29
Khai xuân với anh
em ngả về anh
từ phía người khóc muộn
con đom đóm trốn vầng trăng tàn canh mộng
ngọn đèn soi nát vó ngựa
dưới đáy ly cà phê. Đêm nuốt xác một cuộc tình

những toa tàu bỏ lại cuối sân ga
ai mất hút nụ cười thời hai mươi mốt?
miền cảm thức gõ vào hư không loang lổ
máu phong trần
nhả tia nắng bình minh

xin đừng đem giao hưởng xối xanh em
khoảng chắn gió làm sao ta lấp được?
bờ vai anh
thuở hồng hoang em khát
ngày rung theo mùa cổ tích cưỡi mây bay…

hứng thời gian lạnh cả đôi bàn tay
em gởi nhớ theo hướng nào anh sẽ nhặt?
nhốt yêu thương trong lồng xa
gọi khản
biên độ nào cuốn hẹp tiếng rên yêu?

Tác giả: Huỳnh Thúy Kiều


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về @ Thơ Trẻ