Nguyễn Nhật Ánh: Anh Bồ Câu đa tài

Thứ sáu - 18/09/2009 12:31 2.852 0

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và độc giả hâm mộ

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và độc giả hâm mộ
Nguyễn Nhật Ánh được coi là một trong những nhà văn viết cho thiếu nhi thành công nhất hiện nay ở nước ta. Nhưng không chỉ có thế…
Nguyễn Nhật Ánh - nhà văn của mọi lứa tuổi

Nguyễn Nhật Ánh được thiếu nhi và thanh thiếu niên đặc biệt yêu mến. Những tác phẩm nổi tiếng một thời từng làm bao học sinh thích thú như: Cô gái đến từ hôm quaChú bé rắc rốiThằng quỷ nhỏBong bóng lên trờiBàn có năm chỗ ngồiBí mật của MótBắt đền hoa sứNhững cô em gáiNhững chàng trai xấu tính, Hoa hồng xứ khácCòn chút gì để nhớPhòng trọ ba ngườiMắt biếcHạ đỏ, Trại hoa vàngNgôi trường mọi khi

Ngay cả những người đã qua rồi lứa tuổi mộng mơ ấy vẫn tìm thấy nơi các tác phẩm Chuyện cổ tích dành cho người lớnTôi là BêtôCho tôi xin một vé đi tuổi thơ… của Nguyễn Nhật Ánh những kỷ niệm thật êm đẹp, những niềm vui trong trẻo và những tình cảm ấm áp… Những tầng sâu ý nghĩa bên trong các tác phẩm này có thể phù hợp cho bất kỳ ai, không kể già hay trẻ.

Nhận xét về tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Nguyễn Thanh Tâm (19 tuổi, học sinh trường PTTH Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Hồ Chí Minh) viết: “Theo tôi, đây không chỉ là một quyển sách thiếu nhi. Hay nói đúng hơn, Nguyễn Nhật Ánh không viết quyển sách này cho trẻ em, mà ông viết cho những ai đã từng là trẻ em. Những triết lý vô cùng đơn giản mà cũng hết sức sâu sắc được khéo léo lồng vào từng chương của quyển sách. Đọc, và đôi khi giật mình vì có lúc trẻ con lại có thể dạy cho người lớn nhiều đến thế.”

Đọc tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, độc giả Nguyễn Thị Huỳnh Trâm (28 tuổi, Giảng viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên) có thể hiểu hơn về lứa tuổi thanh thiếu niên: “Truyện của Nguyễn Nhật Ánh nhẹ nhàng dí dỏm, thổi vào hồn người đọc một thứ tình cảm trong sáng đáng yêu của lứa tuổi thanh niên. Với cái thứ tình cảm đầu đời chưa từng có kinh nghiệm, không dám tâm sự với người thân thì truyện Nguyễn Nhật Ánh từng giúp tôi định hướng rất nhiều trong cuộc sống của mình. Thanh niên thích truyện của ông âu cũng là điều dễ hiểu vì hình như ông len lỏi được vào ngóc ngách của từng tâm hồn. Người lớn, các bậc làm cha làm mẹ cũng nên dành ít thời gian mà đọc để hiểu cái lứa tuổi của con trẻ nổi loạn như thế nào và lý do làm sao…”.

 


Nguyễn Nhật Ánh - nhà thơ tình lãng mạn

Bên cạnh “cái bồ” các tác phẩm truyện ngắn, truyện dài đặc sắc, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh còn có khá nhiều những bài thơ viết về tuổi học trò dễ thương, về tình yêu được các bạn trẻ lưu truyền trên các diễn đàn mạng như: Chuyện cổ tích,Chuyện lâu rồiĐừng như công chúaCó một buổi chiều nàoCó một ngày đã đếnSong đôiTưởng tượng buồnTự khúcSinh nhậtHoa khẽTình yêuLẻ loi,Dang dởPhố trẻNgôi trường mọi khiThành phố tình yêu và nỗi nhớMười năm,Mùa hèLặng lẽ mùa hèThôi em ạ, Ngày xưa, Tứ tuyệt cho nàng

Những rung động của Nguyễn Nhật Ánh bỗng ngân lên thành những bài thơ tình nhẹ nhàng, đáng yêu, nên anh không chỉ là nhà văn của lứa tuổi mới lớn mà còn là “nhà thơ tình” được giới trẻ ngưỡng mộ. Như sự dí dỏm, đắn đo không biết tặng gì cho người yêu nhân dịp Sinh nhật nàng:

Sinh nhật em chẳng biết tặng gì 
Tặng đôi dép nhỏ để em đi 
Tặng cây viết nhỏ cho em viết 
Hay tặng vầng trăng đã dậy thì 

Hay tặng em một buổi dạo chơi 
Cỏ xanh dưới đất, mây trên trời

Anh mười lăm tuổi, em mười bốn 
Quên mất rằng ta đã lớn rồi 

Hay tặng em một sớm mai hồng 
Cụm mây vàng chở nắng đi rong 
Mênh mông trời đất không bờ bến 
Kiếm chỗ nào cho mưa xuống thăm 

Hay tặng em một chuyện tình dài 
Đọc hoài mà chưa tới chương hai 
Yêu hoài mà vẫn chưa tan vỡ 
Xa cách hoài mà chẳng nhạt phai 

Rốt lại thì anh biết tặng gì 
Thôi, tặng một ngày không nói chi 
Ngồi im chỉ để nghe sau áo 
Hai trái tim cười rất đáng nghi

Tưởng cũng nên nói thêm, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chính là Anh Bồ Câu phụ trách chuyên mục Vườn Hồng trên báo Thanh Niên, chuyên trả lời, “gỡ rối” cho những thắc mắc về chuyện tình yêu - hôn nhân - gia đình. Có rất nhiều độc giả mến mộ đến tòa soạn muốn tìm gặp Anh Bồ Câu nhưng tòa soạn chỉ trả lời: “Anh Bồ Câu đang bay, không có ở tòa soạn”, vì vậy rất ít người biết Anh Bồ Câu lại chính là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Nguyễn Nhật Ánh - nhà bình luận bóng đá

Một trang truyện tranh 
Trước vòng chung kết
Ai đã từng đọc Trước vòng chung kết của Nguyễn Nhật Ánh chắc sẽ biết tình yêu bóng đá của nhà văn này mãnh liệt đến mức nào. Tác phẩm Tôi là Bêtô cũng có chút gì đó bóng đá, vì nhân vật chính của câu truyện - chú cún Bêtô là được đặt theo tên của cầu thủ Bêbêtô (Brazil).

Ngoài viết văn và làm thơ, Nguyễn Nhật Ánh còn là một cây bình luận thể thao (nhất là bóng đá) rất đặc sắc với bút danh Chu Đình Ngạn trên báo Sài Gòn Giải phóng Chủ nhật. Cách viết hài hước, dí dỏm và những nhận định sâu sắc của ông đã thu hút rất nhiều fan hâm mộ của môn thể thao vua này. Vì mê Kim Dung, ông thường sử dụng những ngôn từ kiếm hiệp và có những so sánh, liên tưởng khá thú vị giữa võ học và bóng đá.

Nguyễn Nhật Ánh dường như khá thành công ở những lĩnh vực mà ông dấn thân, ngay cả lĩnh vực kinh doanh (như việc mở quán ăn Chợ Đo Đo chuyên ẩm thực xứ Quảng). Bí quyết của ông rất đơn giản: chỉ cần có hứng thú và đam mê, nỗ lực hết mình thì sẽ có kết quả tốt.

Và nhà văn vẫn đang đam mê sáng tác mỗi ngày, viết tiếp bộ truyện Kính vạn hoavà những tác phẩm đặc sắc khác…

Tác giả: Sỹ Hoàng

Nguồn tin: Văn học quê nhà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây