Nguyễn Đức Phú Thọ
02:58 27/02/2014
có thể chúng ta đã từng nói quá nhiều03:34 26/11/2013
Có những nụ cười không bao giờ trở lại05:29 23/05/2013
(Cho N.)
Những chiếc lá thẩm âm mùa hè
sau một cơn mưa
hoa phượng đỏ từng tràng nhức nhối
tháng Năm úp mặt trên đường người đi vội
như lắng nghe
hoa kể điều gì?
theo tiếng gọi giữa vòm trời xanh thẳm
gió ném tôi về ảo vọng tiếng ve
03:49 24/03/2013
Nao náo ánh nhìn chạm khóe mắt cơn giông23:47 19/02/2013
Những ô cửa02:32 01/02/2013
(Cho L.)
Đêm mơ thức giấc quê nhà
Tiếng mưa ru cỏ, mắt hoa ru trời
Rụng mùa rụng cánh tả tơi
Ngó qua song thấy một đời phù du
21:26 15/01/2013
Đêm nay lạnh về chầm chậm
Gió nghiêng một góc con đường
Áo mùa đông không đủ ấm
Mơ hồ lạc giọng trong sương
05:27 06/09/2012
Trái tim tôi là nơi chứa mật