Stephanie Meyer giàu có nhờ bộ truyện ma cà rồng

Chủ nhật - 13/06/2010 00:36 1.914 0

Nhà văn Stephanie Meyer. Ảnh: Tele.

Nhà văn Stephanie Meyer. Ảnh: Tele.
Với sự ra mắt của "The Short Second Life of Bree Tanner" - tập cuối cùng trong bộ truyện "Twilight", nhà văn Stephanie Meyer xứng đáng trở thành một J.K.Rowling mới. Từ một tác giả nghèo khó, cô đã trở thành triệu phú của làng văn.

"Lúc này, Stephenie không định viết tiếp "Twilight", đại diện NXB của Stephanie Meyer phát biểu, nhân dịp ấn hành "The Short Second Life of Bree Tanner".

Theo Telegraph, hành trang bước vào văn đàn của nhà văn 36 tuổi chỉ có vẻn vẹn một bằng cử nhân văn học. Trước khi chuyển sang viết văn, Meyer chỉ là một lễ tân. Đến nay, bộ truyện của cô đã tiêu thụ được hơn 100 bản tại gần 50 quốc gia.

Chỉ tính riêng khoản tiền ứng trước cho ba tập đầu trong bộ truyện, Meyer đã có 750.000 USD (14 tỷ đồng) bỏ túi. Đó là chưa kể số tiền khổng lồ cô kiếm được từ doanh thu tiêu thụ và tác quyền chuyển thể thành phim, thành các ngôn ngữ khác.

Tác giả: Thanh Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây