Mưa núi
        
				
			 Ơi! Con chim quẩn quanh tìm mưa những ngày qua đâu rồi
Không trở lại vườn nghe mưa hát
Không trở lại luồn thân khô tắm mát
… Có thể nó chẳng còn trong cơn khát trường thiên
		 
		
			Ơi! Con cóc núi nhảy bao ngày mới về được dưới mái hiên 
Cơn mưa tới ồ ồ trên kia núi 
Không nán đợi, bỏ đi tìm nguồn sống mới 
Con thú rừng cũng đói khát đi rong 
… Có thể nó chẳng còn trở về ngồi ngóng núi mong mưa
 
Ơi! Nụ mầm còi đón cơn mưa 
Chiều nay mưa đến 
Chiều nay mưa đến 
Đã thấy trắng xóa phủ dày trên núi dựng
Đã nghe hơi lạnh ngập tràn bao sự sống 
Tin nhau đi 
Rất lâu mưa đã kéo nhau về
 
Tôi loan báo 
Tôi đóng cửa ngủ vùi cơn mưa tới 
Mưa sẽ xối rã rời những cành lá mới 
Mưa sẽ dội tả tơi mặt đất cằn đá cuội 
Một khung trời mơn mởn lá non xanh
 
Ơi!... 
Đất vẫn khô hanh và lá cỏ vẫn cằn 
Không một giọt nước vào đêm qua về đây xóa khát 
Đêm qua tất thảy đều chết ngạt 
Đêm qua một đêm bội ước 
Tôi loan truyền điều như chắc trong tay…