Cánh đồng trắng
        
				
			 Lụt lên
Cánh đồng trắng chân cò chấp chới
Như những áng mây trêu gió chân trời
Đậu lên cháng ba tràm cô độc
Ráng chiều xóa hết dấu chim
Cánh cò mò đêm về đoàn viên sự sống!
		 
		
			Lụt lên 
Ngọn bông súng trồi đầu thả nước 
Uốn đời theo nhịp sóng đi 
Giữ cho đồng trắng xanh rì 
Lai kiếp mình trong tháng ngày cùng cực…
 
Lụt lên 
Cánh đồng trắng lung linh ký ức 
Về mái nhà tranh soi bóng mặt chiều 
Về hướng đồng bưng lúa ngả liêu xiêu 
Về những dòng sông xanh ríu bãi bờ…
 
Lụt lên 
Cánh đồng trắng vắt ngang vai mẹ 
Trên chiếc xuồng câu lắc lay sóng lẻ 
Thả những miếng mồi mưu sinh 
Theo dòng nước lênh đênh nguồn sống!
 
Lụt lên 
Ta - gặm nhắm từng ý thơ lồng lộng…