Bâng khuâng mùa xuân

Thứ tư - 18/01/2012 04:50
Bâng khuâng mùa xuân
Em ơi trời đã vào xuân
Có đôi chim nhỏ réo mừng trên cây
Líu lo với hạnh phúc đầy
Lộc non nhú dưới hàng cây khẽ khàng.
Long lanh từng sợi nắng vàng
Mây bay từng mảng nhẹ nhàng trên cao
Bỗng dưng rạo rực xôn xao
Khi ngàn hoa thắm vẫy chào đón xuân
Lòng buồn cũng thây bâng khuâng.

Tác giả: Song Hoài Nguyên


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về @ Thơ Trẻ