Chùm thơ cùa nhà thơ Mirian Luna (Cordovan, Argentina)

Thứ bảy - 07/05/2022 03:44 846 0
Mirian Luna sinh ra và lớn lên ở một thị trấn mỏ.
Chị học tiểu học và trung học ở các trường tư ... trong các nữ tu của trái tim Đức Mẹ và trường của các linh mục Salêdiêng ở Córdoba.
Chị đặc biệt tham gia vào các ca đoàn của Giáo hội Công giáo, và vì lý do này khi còn nhỏ, chị đã bắt đầu sáng tác một bài hát ca ngợi trái tim của Đức Mẹ Maria.
Chị đã được hướng dẫn bởi một chuyên gia tư nhân về các câu chuyện văn học và các tác phẩm nhỏ như Celestina đại diện nổi lên như một vở kịch.
Trong những bước đầu tiên của chị đối với các cụm từ dành cho học sinh. Và bài hát về thị trấn mỏ của chị cho dàn hợp xướng thiếu nhi thành phố.
Tự do biểu đạt bắt đầu xuất hiện trong các nhóm ảo từ năm 2018 đến nay.
Điều đáng nói là tìm hiểu nghệ thuật văn học này và gặp gỡ những cá tính đã đưa chị ra mắt công chúng.
Học mỗi ngày là một thử thách lớn để tự do thể hiện mỗi ngày thơ mà chị đang tạo ra hàng ngày ... bởi vì những hình ảnh truyền cảm hứng cho chị rất nhiều ...
Khiêm tốn với sự thừa nhận từ các quốc gia khác nhau và quốc tế. Họ đã tạo nên một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau ngày hôm nay ...

 
Nhà thơ Mirian Luna (Cordovan, Argentina)
Nhà thơ Mirian Luna (Cordovan, Argentina)
Thotre.com xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của chị.

Tôi rảnh

Tôi đến từ vùng đất tự do
Tôi thích mặt trời và biển
Sóng vỗ vào đá ngầm
Chim hải âu ríu rít bên bờ
Gió thổi mạnh
Mặt trời là năng lượng phát sáng
Ôm tôi, vuốt ve tôi!
Tôi cảm thấy nổi da gà
Đây là biết cách yêu.

Tôi đến từ vùng đất tự do
nơi bầu trời gặp nhau
Nơi cuối biển
Tôi sống, tôi thở sâu
Tôi cảm thấy thích cưỡi ngựa!
Không có thời gian, không có không gian!
Còn sống, tự do của tôi đã mỉm cười
Văng vẳng bốn bề gió
Đây là cuộc sống biết cách yêu thương.

Attempt

Tôi cố gắng điều hòa giấc ngủ của mình
Tôi đi xung quanh, xung quanh...
giữa bốn bức tường
Tôi nghĩ tôi ước gì cho bạn
một giấc mơ lang thang
đêm chủ đề
Trăng tròn lấp lánh
Ánh sáng tổng thể đó ...
Và bạn không ở đây
 
Tôi cố gắng thay đổi vị trí
đọc viết bay...
Như đom đóm
từ nơi mà bạn đến
Suy nghĩ của bạn về tôi
Họ gọi tôi để gặp
Một ngôi sao là một nhân chứng...
Bạn đến cho tôi ...
Và bạn đang ... ở đây

Tôi là thơ

Tôi là người gốc Córdoba, ở trung tâm của những ngọn núi...
Nơi những dòng sông được sinh ra giữa những viên đá từ những viên đá trong lành hàng đầu được ném ra...
Nước suối từ tự nhiên tan chảy
Nơi thiên nhiên là hoàn hảo bởi vì hương thơm của nước hoa bạc hà hoang dã và hoa oải hương nở đẹp
Những chú chim nhỏ lượn lờ và bay lượn trên bầu trời vô tận trong sạch...
Đây là vùng đất rộng rãi và thanh tịnh của tôi...
Ngày may mắn trong ánh nắng mặt trời serranito được du khách từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm...
Đa dạng sinh học hiện diện trong tổng...
Gắn liền với tên khủng bố, họ quay trở lại để lấy nước ngọt...
Ai uống nước suối này sẽ làm dịu cơn khát cuộc đời...
Và nó sẽ là trụ sở của nhiều trào lưu văn hóa...


 

Tác giả: Mirian Luna

 Từ khóa: Mirian Luna

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây