Mẹ giã cốm dẹp trước sân 
Ba săm soi chiếc ghe ngo sẵn sang đua trận 
Cả nhà náo nức 
Hương bưởi thơm lừng thâu đêm.
 
Chúng mình lén hôn nhau 
Trăng núp vào mây e thẹn 
Chim cu đực gáy bên bờ giậu 
Gọi bạn tình lóng lánh sương khuya.
 
Cây cau trước nhà đã trổ buồng tơ 
Những tua dây hoa nồng nàn hạnh phúc 
Anh dành cho mùa cưới 
Chol - chnam - thmây này về làm rể nhà em.
 
Vắt cạn tinh lực vào em 
Cho con ta ra đời bóng  nâu mạnh khỏe 
Cày phăng phăng những thửa ruộng 
Mấy mùa trăng cốm dẹp ngọt đường thơm 
Cây thốt lốt bên nhà cho mấy ống rượu ngon 
Rồi nó cũng như anh có bạn tình để gọi 
Hát Xa - ri - ca - keo… con trai con gái 
Phum sóc quê mình cứ thế đông vui 
Vào những mùa trăng 
Vào những mùa cau 
Mùa chim sáo đậu trên cây tà quách gọi bạn tình hò hẹn.
----------------------
Chú thích: 
(*): Loại cây thường được trồng ở các chùa, phum sóc người Khơ Me
Tác giả: Mã số A175
Ý kiến bạn đọc