Hoài niệm ga tàu

Thứ năm - 27/05/2010 07:10
Hoài niệm ga tàu
em để quên hoài niệm trên chiếc ghế nhà ga
con tàu mang màu áo anh hòa biển
nắng tan vào sóng
gió buôn buốt rợn bờ

độc thân suốt đời những ngón tay em
giấc mơ chới với
hơi thở anh mờ ô cửa kính
vời vợi gọi mưa

em thổi ngọn nến trong mắt anh
ngỡ chòm sao tắt ngấm
em vá dấu môi anh vào li ti cát
ngỡ lành lặn nụ hôn

hoài niệm lạc về ngày không tuổi
ký ức nhuộm sương
em ôm nửa đại dương thất bát
trắng mùa

Tác giả: Vũ Thanh Hoa


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về @ Thơ Trẻ