Đồng Chuông Tử

Đồng Chuông Tử

Tháng chín

Tháng chín

 16:26 02/09/2009

Anh nhớ mùa thu rơi
tõm xuống đồi mắt thiên sứ tinh khôi
Chuyện cái giếng nước

Chuyện cái giếng nước

 21:17 25/08/2009

Tôi yêu thương cái giếng nước nhà tôi
Biết mấy biết mấy biết mấy…
Mỗi sớm mai thức dậy tôi múc nước rửa mặt
Ngắm mây bay và tưởng tượng ngung ngiêng
Con mèo của mẹ vẫn hay đến nằm tắm nắng
Và chơi đùa với loài cỏ dại, chú kiến vàng
Nay mai nó sẽ líu lo trong đụn nhớ của mẹ và tôi mãi mãi!
Rồi sông trôi ra biển

Rồi sông trôi ra biển

 08:35 24/08/2009

Không sợ chết
Và cũng chẳng thèm chết sớm
Để được nổi tiếng
Mà Mẹ buồn
Mẹ & Con

Mẹ & Con

 08:26 24/08/2009

Con, dòng sông chảy qua xóm làng của Mẹ. Xóm làng xác xơ và chật chội bến bờ. Đời cuốn phăng về phố xá thênh thang.
Soi gương sớm mai

Soi gương sớm mai

 15:25 14/08/2009

Soi gương là một hành vi đẹp cho thân thể
Trước khi la cà
Ảnh: Vietnamnet

Lan man điện cúp

 00:47 05/08/2009

đi tìm ở đâu một phiến ánh sáng nhỏ nhoi
đem về chong đầu giường đọc sách ngâm thơ ru mẹ vào giấc ngủ muộn

trăng chưa đến hẹn trở lại gối sương mơ màng khúc
mặt trời, lột áo đi chơi bến tình
Tiểu sử: Đồng Chuông Tử

Tiểu sử: Đồng Chuông Tử

 22:52 03/08/2009

Đồng Chuông Tử sinh năm 1980 tại Bình Thuận.
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây