Chiêu Anh Nguyễn

Chiêu Anh Nguyễn

Có điều gì dường như là không thể

Có điều gì dường như là không thể

 21:45 28/08/2009

Có điều gì như không thể anh ơi
nước mắt trắng
một chiều loang máu đỏ
em lẩm nhẩm những lời kinh
thống khổ
cố xua tan mọi huyễn hoặc trên đời
Cho một ngày bước qua tuổi mới...

Cho một ngày bước qua tuổi mới...

 01:15 06/08/2009

Nỗi cô đơn... còn hẹn đến bao giờ
trên từng sợi tóc
bám rễ
nhùng nhằng gian díu
lược gương nào soi hết nếp thời gian
chải sao phẳng những lòa xòa vương vất
nỗi cô đơn còn hằn trên khóe mắt
hẹn đến bao giờ
Đinh mệnh trắng

Đinh mệnh trắng

 22:24 05/08/2009

Tôi học cách bước qua cơn ngái ngủ của tâm hồn
từng vun nước lạnh được khỏa đầy trên hai cửa sổ
tỉnh lại đi tôi…
một buổi trời thưa gió ngõ hẻm trắng trơn… kí ức lạc phương nào
tôi học cách bước qua nỗi ám ảnh chính mình khi màu hư không trộn lẫn tôi vào tuyệt vọng
gió thốc rát bên tai mách bảo…
tỉnh lại đi tôi
nhảy chân sáo qua nỗi sợ hãi mình… cầu mong sự tinh khiết của tâm hồn còn xót lại…
Tiểu sử: Chiêu Anh Nguyễn

Tiểu sử: Chiêu Anh Nguyễn

 22:18 05/08/2009

Tên thật Nguyễn Chiêu Anh Phượng, sinh năm 1978 tại Sài Gòn. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài gòn.
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây