Quán quân thế giới Nguyễn Hà Thanh từng khóc vì nhớ mẹ

Thứ hai - 16/09/2013 21:18 570 0
Để có được thành tích đỉnh cao thế giới như ngày nay, nam VĐV Nguyễn Hà Thanh phải chấp nhận mất tuổi thơ trong những năm dài tập huấn nước ngoài và nhiều đêm khóc vì nhớ mẹ.
nguyen-ha-thanh-a56dd-8767-1379376864.jp
Bảng thành tích quốc tế của Hà Thanh "giàu có" nhất trong các vận động viên thể dục dụng cụ nam. Ảnh: TN.

Năm 2013 có thể coi là năm vàng của thể dục dụng cụ Việt Nam với 4 tấm HC vàng ở các Cúp thế giới, trong đó riêng Nguyễn Hà Thanh giành được cú đúp vô địch ở Cottbus (Đức) và Osijek (Croatia). Đây là chiến tích cá nhân lớn nhất từ trước đến nay của thể dục dụng cụ nam Việt Nam và chính Hà Thanh cũng vui mừng thừa nhận trên facebook rằng đó là cột mốc mới của bản thân.

Phần lớn vận động viên thể dục dụng cụ bắt đầu tập luyện kham khổ từ năm 6-7 tuổi và Hà Thanh cũng không là ngoại lệ. Mới 7 tuổi, khi đang học ở Trường Tiểu học Ba Đình (Hà Nội), Hà Thanh cùng người bạn thân Phước Hưng lọt vào mắt của HLV Trương Tấn Hiền và chuyên gia thể dục dụng cụ người Trung Quốc Lý Triều Dương. Bên cạnh tố chất hoàn hảo của một vận động viên thể dục dụng cụ trong tương lai, điều chuyên gia nước ngoài thích nhất ở Hà Thanh là cậu rất có cá tính, yếu tố thường song hành với những ngôi sao. Bước vào đội thể dục dụng cụ Hà Nội, Hà Thanh nhanh chóng được coi là hạt nhân và bắt đầu chuỗi thời gian xa gia đình dài đằng đẵng.

Screenshot-2013-09-16-06-30-45-6609-1379
Nhờ có những năm tháng khổ luyện mà Hà Thanh có được thành quả ngày nay. Trong ảnh, anh chuẩn bị lên bục nhận HC Vàng tại Cúp thế giới ở Osijek (Croatia) Ảnh: TMS.

Suốt những năm tháng tuổi thơ đó, Hà Thanh cùng các đồng đội luôn phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt trong những bài tập uốn dẻo mà mới nghe nhiều đứa trẻ đã khóc thét. Hà Thanh khá tinh nghịch và lỳ nhưng cũng không tránh khỏi những giây phút yếu lòng, chỉ muốn về nhà ngay để chui vào lòng mẹ. Thanh kể rằng khi ở Trung Quốc, cứ đến buổi tối là cả đội với hơn chục đứa trẻ lại ôm nhau khóc vì nhớ nhà. Cũng may lịch tập khá dày và vất vả nên Hà Thanh lao vào tập là lại quên hết mọi thứ.

Nghĩ lại về sự chọn lựa này, Hà Thanh khẳng định không ân hận dù tuổi thơ không còn nguyên vẹn như những đứa trẻ khác. Hà Thanh được coi là vận động viên có tư chất và tiềm năng tốt nhưng cứ đến trước các giải đấu quan trọng là anh dính chấn thương. Suốt 5 năm dài, anh chủ yếu ngồi khán đài nhìn đồng đội thi đấu khi đến giải quan trọng.

Screenshot-2013-09-16-22-23-49-8964-1379
Hà Thanh coi tấm HC vàng ở Osijek là cột mốc trong sự nghiệp của mình. Ảnh: HT.

Bị chấn thương liên miên nên Hà Thanh đã có lúc định nghỉ thi đấu, tuy nhiên anh lại có thành tích ở đúng giải đấu dự định chia tay. Cũng nhờ đó thể dục dụng cụ Việt Nam không bị mất đi một nhân tài hàng đầu. Bắt đầu từ năm 2012 đến nay, Hà Thanh liên tục gặt hái thành tích như 2 tấm huy chương lịch sử tại Giải vô địch châu Á rồi tấm HC vàng tại Cúp thế giới ở Ostrava (Czech). Đến năm 2013, Hà Thanh tiếp tục lập cột mốc mới với 2 tấm HC vàng Cúp thế giới.

Nhiệm vụ sắp tới của Hà Thanh là giành huy chương ở đấu trường khó khăn là Giải vô địch thế giới tại Antwerp (Bỉ) vào đầu tháng 10. Nếu nhiệm vụ này được hoàn thành, đây sẽ là cột mốc mới trong lịch sử thể dục dụng cụ Việt Nam.

Nguyễn Tùng

if(typeof(Parser) != "undefined"){ Parser.URL = "http://st.f1.thethao.vnexpress.net/j/v22"; Parser.SITE_URL = "http://thethao.vnexpress.net"; Parser.FLASH_URL = "http://st.f1.thethao.vnexpress.net/f/v25"; Parser.VIDEO_INFO = ""; Parser.SITE_ID = 1002565; Parser.SUGGESTION_URL = 'http://thethao.vnexpress.net/video/vne-more/id/'; Parser.ADS_ZONE = ''; Parser.parseAll(); }

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây