Hôm qua ta gặp bạn mai sau

Thứ hai - 04/04/2011 00:30
Hôm qua ta gặp bạn mai sau
Ánh sáng hồn hoa thả nhịp cầu
Giữa bạn và ta không khí thở
Niềm hương trong trắng ngại ngùng nhau
Mà lòng bạn đẹp, lòng ta đẹp
Hai trái mùa xuân đậu nhánh đời
Mắt bạn ta đi vào mộng ngọc
Hồn ta bạn bước đến thiên thai.

Tác giả: Huy Cận


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về @ Thơ Trẻ