Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột
vào đây
!
Thơ Trẻ :: Không gian thơ
Diễn đàn Văn học trẻ
Đăng nhập
Trang nhất
Thơ huệ nguyên
Trổ giêng
04:03 27/02/2014
Tặng Hạnh Ngân
phố chiều cõng nắng về chưa
cọng xuân bẽn lẽn chạm vừa giêng non
cánh đào ướp nụ môi ngoan
chợt nghe khứu giác đổ tràn mùa hương
Lần đêm mót lại tuổi mình
02:56 27/02/2014
Ngồi xếp lại những cơn đau ăn mòn nếp nhăn tuổi tác
cơn đau kéo cha về phía tối hút cánh đồng
ngày nắng chang rót trên tấm lưng còng mẹ gánh nỗi buồn số phận
những âu lo mọc xanh hơn cây lúa vụ mùa
Bản quyền thuộc về @ Thơ Trẻ
Các chuyên mục chính
Giới thiệu
Tin Tức
Thành viên
Liên hệ
Thăm dò ý kiến
Quảng cáo
Tìm kiếm
RSS-feeds
Điều khoản sử dụng
Chuyển giao diện:
Tự động
Máy Tính
©
Thơ Trẻ :: Không gian thơ
.
Mã nguồn
NukeViet CMS
.
Thiết kế bởi
VINADES.,JSC
.
❉
Điều khoản sử dụng