Swansea đoạt Cup Liên đoàn Anh

Chủ nhật - 24/02/2013 18:49 692 0
Cách biệt rõ rệt về đẳng cấp giữa Swansea đang chơi tại Ngoại hạng Anh với đối thủ hạng tư Bradford City thể hiện rõ qua cách họ thắng đậm 5-0 trong trận chung kết ở Wembley hôm qua.

Chiến thắng cho Swansea được định đoạt ngay trong hiệp đầu khi Nathan Dyer rồi Michu lần lượt ghi bàn, giúp đội bóng dưới trướng HLV Michel Laudrup dẫn 2-0. Những bàn thứ hai của Dyer và một cú đúp của Jonathan De Guzman trong hiệp đấu còn lại chỉ tô đậm thêm sự hào nhoáng cho chiến công của Swansea, đồng thời làm rõ hơn lúc nào hết thân phận của Bradford - đội hạng ba được xem như hiện tượng của Cup Liên đoàn mùa này và đã đi tới tận cùng sự cố gắng.

Swan-jpg[1382067184].jpg

Việc Swansea đoạt Cup Liên đoàn cũng là đoạn kết hoàn hảo cho giải đấu mùa này, bởi nhìn lại hành trình từ đầu giải, đại diện xứ Wales chính là đội bóng chơi ấn tượng hơn cả. Sau khi loại đội giữ Cup mùa trước là Liverpool ở vòng 4 với tỷ số 3-1, và nhọc nhằn hạ Boro ở tứ kết, thầy trò Laudrup vấp phải ông lớn Chelsea ở bán kết và tưởng chừng khó vượt qua cửa ải này.

Tuy nhiên, bằng chiến thắng 2-0 trên sân nhà ở lượt đi, mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều với Swansea và họ giữ nguyên cách biệt ấy khi vào chung kết sau trận lượt về hòa 0-0 trên sân Chelsea. Và trên sân Wembley, tối chủ nhật, Swansea, với tỷ lệ giữ bóng áp đảo 60%, dứt điểm nhiều gấp năm lần, hưởng phạt góc nhiều gấp tám lần, đã chiến thắng một cách dễ dàng.

Hàng công Swansea sở hữu một Michu đang bùng nổ ở Ngoại hạng Anh chỉ mất 16 phút để mở tỷ số với tình huống Dyer đá bồi sau khi thủ môn Duke của Bradford không thể bắt dính cú sút của Michu. Chân sút người Tây Ban Nha sau đó điền tên anh lên bảng tỷ số với tình huống dứt điểm qua khe giữa hai chân một hậu vệ Bradford, đánh bại Duke.

Bradford mùa này từng gây sốc khi loại Arsenal ở tứ kết rồi Aston Villa ở bán kết. Nhưng những tia hy vọng cuối cùng của họ tại Wembley hôm qua bị Swansea dập tắt một cách tàn nhẫn ngay sau giờ giải lao. Dyer một lần nữa tỏa sáng, đáng bại Duke sau tình huống bạt tường như đá tập với đồng đội Routledge.

Bàn thứ tư của Bradford đến ở phút 59 sau tình huống thủ môn Duke đốn ngã De Guzman trong vòng cấm và bị phạt thẻ đỏ, còn Swansea thì hưởng phạt đền. Đã có những tranh cãi dữ dội giữa Dyer với De Guzman về việc ai là người đá 11 mét. Theo chỉ đạo của Laudrup từ ngoài sân, De Guzman được trao quyền thực hiện và tiền vệ người Hà Lan thực hiện chính xác, nâng tỷ số lên 4-0.

Trong thế hơn người, việc Swansea nới rộng cách biệt chỉ là vấn đề thời gian và họ đã làm điều đó ở phút bù giờ thứ nhất hiệp hai với tình huống De Guzman ghi bàn tư cự lay gần.

Chiến thắng ở Wembley đồng nghĩa với việc bên cạnh chiếc Cup danh giá đầu tiên  mà CLB đoạt được trong lịch sử, Swansea còn kiếm thêm một suất dự Europa League mùa tới.

 

 

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây