Nhóm giang hồ đấu súng với đặc nhiệm lĩnh án

Thứ năm - 11/04/2013 06:18 702 0
Bị cảnh sát hình sự yêu cầu buông vũ khí, Việt cùng đàn em ném bom xăng rồi vác mã tấu lao đến tấn công. Đại ca nhóm giang hồ lái ôtô đến đã nã đạn vào cảnh sát để giải cứu đồng bọn nhưng bất thành.

Ngày 11/4, TAND TP HCM tuyên phạt Võ Văn Sang (22 tuổi) 6 năm 6 tháng tù, Lê Duy Việt (27 tuổi) 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Duy Ngọc (28 tuổi) 4 năm tù cùng về tội Chống người thi hành công vụ.

Các bị cáo bắn lại công an. Ảnh: Nhật Vy

Theo cáo trạng, tháng 3/2012, Trương Công Phi (25 tuổi, Bình Định) thuê lại quán cà phê Góc Phố tại chung cư 590 Cách Mạng Tháng 8 (phường 11, quận 3) để kinh doanh và cá độ bóng đá. Phi giao cho Việt quản lý đám đàn em, trong đó có Sang và Ngọc để hỗ trợ việc thu tiền cá cược. Nhằm tạo uy thế cho băng nhóm, Phi mua thêm "hàng nóng", dao, mác, mã tấu...

Tối 2/9/2012, Phi cùng nhóm đàn em đi hát karaoke tại quán King trên đường Cao Thắng (quận 3) tới rạng sáng hôm sau mới về. Trên đường chở bạn gái đi thuê khách sạn ngủ, Việt gây gổ với nhóm thanh niên và bị đuổi đánh. Tên này bỏ chạy về quán cà phê Góc Phố để nhờ đàn em hỗ trợ.

Khi nhóm thanh niên đuổi đến nơi, Việt cùng đàn em vác mã tấu đuổi đánh. Cả bọn quay lại chung cư thì bị 4 cảnh sát đặc nhiệm đi tuần phát hiện. Trước yêu cầu buông hung khí, một tên đốt bom xăng ném về phía cảnh sát. Cùng lúc, cả bọn vung mã tấu lao vào chống trả khiến cảnh sát đặc nhiệm rút súng bắn chỉ thiên.

Dù bỏ chạy nhưng Ngọc cùng 2 tên khác vẫn bị bắt giữ. Riêng Việt, Sang chui vào căn nhà gần đó cố thủ và gọi điện báo cho Phi đến giải cứu. Khi lực lượng chức năng kêu gọi đầu hàng, bọn chúng ném tiếp quả bom xăng khiến một cảnh sát bị thương. Tuy nhiên, chúng đã bị cảnh sát đạp cửa xông vào khống chế.

Cùng lúc, Phi và đàn em đi ôtô đến lao thẳng vào nhóm cảnh sát. Các trinh sát đều tránh kịp nhưng 7 xe máy bị hư hỏng nặng. Từ trong xe, một tên rút súng nã đạn về nhóm đặc nhiệm hòng giải cứu đồng bọn. Cuộc truy bắt băng giang hồ trên xế hộp diễn ra gay gắt nhưng cuối cùng cảnh sát đã mất dấu bọn chúng.

Ngày 19/9/2012, cảnh sát phát hiện ôtô của Phi nằm tại bãi đất trống ở huyện Hóc Môn. Cơ quan điều tra xác định, Phi cùng đàn em đến chùa thắp nhang xong bỏ xe lại. Chủ xe khai đã gửi xe cho Phi giữ giùm và không biết nơi tên này lẩn trốn. Nhà chức trách vẫn đang truy bắt Phi và đồng bọn.

Tác giả: Nhật Vy

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây