Cả hai bàn thắng mà Man Utd ghi vào lưới Crystal Palace đều đến từ các pha đá phạt. Van Persie lập công ở phút bù giờ hiệp một với pha đá phạt đền thành công, trước khi Rooney làm tất cả phải ngã mũ thán phục với tình huống đá phạt hàng rào tuyệt đẹp, ấn định tỷ số ở phút 81.
Rooney (áo đỏ) trong siêu phẩm đá phạt ấn định tỷ số. |
Hai bàn thắng từ các tình huống bóng chết này đã cứu cho Man Utd khỏi một trận hòa thất vọng với đối thủ mới thăng hạng.
> Tường thuật diễn biến chính
> Trang thông tin chi tiết về trận đấu
> Xem video tổng hợp trận đấu
Giống khi thua Tottenham rồi Stoke City ở hai vòng đầu tiên, Palace chơi không tồi. Cách phòng ngự có tổ chức, bọc lót kín kẽ của họ phát huy tác dụng gần như tối đa. Nhưng cũng như hai trận đầu mà họ trắng tay, chỉ phòng ngự tốt là chưa đủ để Palace có điểm, khi sự non kinh nghiệm khiến Palace một lần nữa trả giá đắt.
Trọng tài Jon Moss có thể nặng tay khi rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Dikgacoi vì pha truy cản trái phép từ phía sau với Young cuối hiệp một, dẫn đến bàn mở tỷ số của Van Persie. Nhưng trung vệ Palace này và các đồng đội của anh phải tự trách họ trước vì mất tập trung trong một tích tắc để Young cầm bóng xộc vào vòng cấm.
Khi thiệt người và bị dẫn bàn, Palace chỉ có thể cố gắng giữ cho thủ môn Speroni không bị thủng lưới thêm, chứ không có những chiêu thức, quân bài hữu hiệu cần thiết để quân bình cách biệt. Trong thế trận đó, việc Man Utd ghi bàn thứ hai âu cũng là kết cục khó tránh khỏi, ngay cả khi họ chơi không tốt.
Cách Man Utd giành chiến thắng, với những ai khắt khe, có thể chưa tương xứng với tầm vóc nhà ĐKVĐ, ứng cử viên nặng ký cho ngôi báu mùa này, cũng như phản ánh đúng cách biệt một trời một vực về mọi mặt giữa thầy trò David Moyes với đối thủ mới thăng hạng. Nhưng nếu nhìn nhận vấn đề thoáng hơn, Man Utd có thể hài lòng với những gì họ thể hiện khi tiếp Palace.
Rooney nghỉ hai tuần qua vì vết rách trán kinh dị hồi đầu tháng 9, nhưng anh đã bình phục với tốc độ thần kỳ để kịp trở lại, đá chính và chơi trọn 90 phút. Dù còn tương đối nhát, đặc biệt trong các pha tranh chấp bằng đầu, tiền đạo đeo áo số 10 nhìn chung đã có một trận cầu tốt. Trước khi chói sáng với quả đá phạt ấn định tỷ số, Rooney đã có một số tình huống phát động tấn công, dọn cỗ ngon cho đồng đội. Nếu không bị xà ngang từ chối ở phút 39, Van Persie hẳn đã ghi bàn tuyệt đẹp từ đường kiến tạo thông minh của Rooney.
Bản thân Van Persie cũng chơi chưa tốt trận này, phung phí một số cơ hội, nhưng Moyes khó có thể đòi hỏi gì hơn ở chân sút vừa vắt kiệt sức cho tuyển Hà Lan ở hai trận vòng loại World Cup 2014 vừa qua. Van Persie đã hoàn thành nhiệm vụ với tình huống sút phạt đền thành công, giúp Man Utd khai thông bế tắc và trở lại con đường chiến thắng, trước khi ra nghỉ sớm, dưỡng sức cho trận ra quân ở vòng bảng Champions League và trận derby thành Manchester tuần sau.
Sự chênh lệch về đẳng cấp với Palace, trong khi đó, giúp Moyes gặp thuận lợi hơn nhiều với các toan tính của ông. Man Utd vừa đạt mục tiêu trở lại con đường chiến thắng sau hai trận thất vọng trước đó (hòa Chelsea, thua Liverpool), vừa đảm bảo giữ lực lượng tốt nhất có thể cho hai trận đấu quan trọng sắp tới. Moyes mạnh dạn chắp vá với hai cầu thủ dự bị Fabio, Anderson để các trụ cột Phil Jones và Cleverley có thêm thời gian nghỉ ngơi hồi phục.
Bản hợp đồng mang theo kỳ vọng lớn lao Marouane Fellaini thì được sử dụng có chừng mực, để anh này không phải chịu quá nhiều sức ép. Moyes chỉ tung cậu học trò cũ vừa đến từ Everton vào sân từ giữa hiệp hai khi thế trận trên sân đang hoàn toàn có lợi cho Man Utd và do không phải chịu áp lực lớn, tiền vệ người Bỉ này đã thể hiện không đến nỗi tồi. Fellaini đá tròn vai ở vị trí đánh chặn, đồng thời ghi điểm với nhiều pha tham gia, hỗ trợ tấn công hữu hiệu. Nếu có thêm một chút may mắn trong cú vuốt bóng từ cự ly 25 mét ở phút 68, Fellaini hoàn toàn có thể ghi bàn ngay trận đầu ra mắt cùng màu áo mới.
Một đội bóng lớn không nhất thiết phải là đội bóng chơi hay mọi trận cầu, nhưng tối thiểu phải biết chiến thắng ngay cả khi họ chơi dưới sức. Chiếu theo tiêu chí này, thầy trò Moyes có lý do để mỉm cười khi Man Utd, dù chưa thật sự nóng máy, vẫn hoàn thành mục tiêu giành ba điểm.
Đội hình thi đấu:
Manchester United: De Gea, Fabio, Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia, Carrick, Anderson (Fellaini 61), Young (Januzaj 67), Rooney, Van Persie (Chic-harito 79)
Dự bị: Amos, Evans, Cleverley, Zaha
Bàn thắng: Van Persie pen 45'+1, Rooney 81'
Crystal Palace: Speroni, Mariappa, Gabbidon, Delaney, Moxey, Puncheon, Jedinak, Dikgacoi, Campana (Guediora 58), Chamakh, Gayle (Jerome 63)
Dự bị: Alexander, O'Keefe, Phillips, Kebe, Bannan
Trọng tài: Jon Moss
if(typeof(Parser) != "undefined"){ Parser.URL = "http://st.f1.thethao.vnexpress.net/j/v22"; Parser.SITE_URL = "http://thethao.vnexpress.net"; Parser.FLASH_URL = "http://st.f1.thethao.vnexpress.net/f/v25"; Parser.VIDEO_INFO = {"5556":{"url":"http:\/\/video.thethao.vnexpress.net\/video\/web\/mp4\/2013\/09\/14\/1322091846\/man-utd-2-0-crystal-palace-rooney-lap-sieu-pham-1379166323.mp4","thumbnail_url":"http:\/\/img.video.thethao.vnexpress.net\/web\/2013\/09\/14\/1322091846\/man-utd-2-0-crystal-palace-rooney-lap-sieu-pham-1379166323_662x441.jpg","share_url":"","title_format":"Man Utd 2-0 Crystal Palace: Rooney l\u1eadp si\u00eau ph\u1ea9m"}}; Parser.SITE_ID = 1002565; Parser.SUGGESTION_URL = 'http://thethao.vnexpress.net/video/vne-more/id/'; Parser.ADS_ZONE = ''; Parser.parseAll(); }Nguồn tin: VN Express
Ý kiến bạn đọc