55 truyện ngắn về tình yêu
- Thứ sáu - 31/07/2009 12:20
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Điều thú vị và làm nên sự khác biệt với những tuyển tập truyện ngắn ra mắt gần đây, là 55 truyện ngắn trong sách như: Vì tình (Thế Lữ), Thị trấn hoa quỳ vàng (Trần Thùy Mai), Vườn yêu (Võ Thị Hảo), Những mảnh vỡ của đàn ông (Hồ Anh Thái), Trinh nữ (Thùy Dương)… được chọn lọc từ những tập truyện ngắn đã được NXB Thanh Niên in trong suốt 55 năm qua. Do vậy, độc giả có thể bắt gặp và chiêm nghiệm cách viết truyện tình yêu của nhiều tác giả, thông qua những thời kỳ khác nhau của đất nước, mà có sự thay đổi. Từ thoang thoảng như trong truyện ngắn Hương của Nguyễn Mạnh Tuấn, đến những nụ hôn vội của người lính bên hàng rào dây thép gai như trong Hồi ức của một binh nhì của Nguyễn Thế Tường, cùng rất nhiều cảm xúc tình yêu được bày tỏ một cách công khai, mạnh mẽ qua email, qua chat,… trong truyện ngắn của thế hệ như Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Thế Hùng,...