Trăng cổ tháp
- Thứ tư - 30/12/2009 08:56
 - In ra
 - Đóng cửa sổ này
 
			Gánh vàng huyền thoại
Ai trút lưng đồi
Chiều tan bóng núi
Nhọc nhằn đêm trôi
		Ai trút lưng đồi
Chiều tan bóng núi
Nhọc nhằn đêm trôi
			Đìu hiu tháp cổ 
Uy nghiêm, mặc trầm
Cúi nhìn sông chảy
Xuôi bờ tri âm
 
Trăng lồng bóng tháp
Tháp lồng bóng trăng
Mồ hôi phế tích
Sao chưa cạn dòng…
 
Bao năm rồi hỡi
Hưng - suy - đổi - dời
Trăng soi tháp cổ
Tháp nhìn trăng treo
 
Vàng trong mắt tháp
Bụi thời gian rơi
Vàng đêm gió hú
Miên man nỗi đời…
				
	Uy nghiêm, mặc trầm
Cúi nhìn sông chảy
Xuôi bờ tri âm
Trăng lồng bóng tháp
Tháp lồng bóng trăng
Mồ hôi phế tích
Sao chưa cạn dòng…
Bao năm rồi hỡi
Hưng - suy - đổi - dời
Trăng soi tháp cổ
Tháp nhìn trăng treo
Vàng trong mắt tháp
Bụi thời gian rơi
Vàng đêm gió hú
Miên man nỗi đời…