Với Hà Nội
- Thứ sáu - 22/10/2010 12:59
- In ra
- Đóng cửa sổ này

nhớ
mất hút
nỗi nhớ bật - tắt, ngọn đèn đường âm ỉ
tù mù hàng dây điện nhằng nhịt rối từng cung
dãy nhà cao tầng che phủ ký ức bụi đường xe tít tấp
tôi về Hà Nội
loanh quanh hồ Gươm
loanh quanh phố
loanh quanh người
loanh quanh...
chẳng bao giờ hiểu hết
phố dài như đời người
phố dài đầy bụi
cuốn chân đi
chiều nay nước hồ Tây xanh
tôi lao mình tận đáy
tìm mười năm tôi về, có thể
đêm quằn quại từng cơn ngái ngủ
nhớ lên màu trắng đục, rêu sạm đầy dấu vân tay
dọc bờ đê lập thể
Hà Nội
loanh quanh
miền hư ảo ẩm mốc đời người
trả lại tôi...