Viết cho miền nhớ
- Thứ hai - 18/03/2013 19:27
- In ra
- Đóng cửa sổ này
lối về không còn chỗ cho những giấc mơ
miên man miền nhớ
hàng cây trút tiếng thở dài thậm thượt
mùa đi…
lời ru đêm
giọng em mượt mềm như cỏ
đánh thức chồi non
đan vào bầu trời chùm xanh thiếu nữ
mùa thì thào gõ cửa
ngày như tơ thả sợi hong chiều
vòng tay khẽ. Mình gần nhau quá đỗi
chợt dùng dằng chưa kịp chạm môi hôn…
ừ thì nắng. Em chờ bình minh lên chải tóc
chấp chới đêm gọi tên ký ức tràn
thắp niềm vui đốt sạch mùa giông bão
mùi hương nào hoang hoải tựa miền anh?
Cà Mau, 13.12.2012