Valentine’s day
- Thứ hai - 14/02/2011 08:40
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Là một ngày cho em và người khác
Cả cho anh với tình yêu khao khát
Khi một mình tìm lửa nhóm vần thơ
Là một ngày cho những gã trai khờ
Trộm hoa hồng tặng nàng bên cửa sổ
Là một ngày cho nụ cười khắc khổ
Ai một mình xuống phố, đến công viên
Là một ngày hoa hồng đỏ thắm hơn
Và quyến rũ trên môi nhiều cô gái
Chocolate thay cho lời muốn nói
Đôi bạn còn e thẹn đứng nhìn nhau
Là một ngày nhắm mắt thấy chiêm bao
Hai trái tim, lâu đài xây gạch tím
Quân hạnh phúc tiến vào lòng xâm chiếm
Đánh tan xương mầm mống của nghi ngờ
Là một ngày đường nhựa lót bằng tơ
Và trái tim nhiều người chung cảm xúc
Là một ngày anh thẫn thờ cắn bút
Để mơ về một nửa đó em ơi!…