Tháng Năm
- Thứ năm - 23/05/2013 05:29
 - In ra
 - Đóng cửa sổ này
 
(Cho N.)
 Những chiếc lá thẩm âm mùa hè
 sau một cơn mưa
 hoa phượng đỏ từng tràng nhức nhối
 tháng Năm úp mặt trên đường người đi vội
 như lắng nghe
 hoa kể điều gì?
 theo tiếng gọi giữa vòm trời xanh thẳm
 gió ném tôi về ảo vọng tiếng ve
 tháng Năm nắng xối mặt hè
 nắng xối nắng
 xối vàng thương nhớ
 tháng Năm chút tình đã vỡ
 buồn tênh
 chiếc lá về trời
 tháng Năm em lướt qua tôi
 sao xa xót
 một nỗi gì chưa đến?
 bàng hoàng nhận ra tuổi nào lơ đễnh
 chiều nay trắng xóa nụ cười...