Tam Nông đêm gió chuyển mùa
- Thứ ba - 03/11/2009 08:12
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Minh họa: Duy Hải
Ánh trăng trĩu chín đầu bông lúa vàng
Bàn tay lấm láp gian nan
Môi anh đỏ thuốc mơ màng khói bay
Hình như trong bữa rượu say
Bao nhiêu mệt nhọc ra ngoài từ lâu
Tiếng đàn cổ ngọt gì đâu
Tôi nghe anh xuống những câu ân tình
Đêm nay thức với đất mình
Lắng trong gần gũi tâm tình nông dân
Mẹ cha một thuở đầu trần
Tôi lên phố ở mấy lần biệt quê
Cám ơn bữa rượu bờ đê
Cho tôi thương bữa lũ về đồng xưa
Lòng nghe lất phất sương mưa
Tam Nông đêm gió chuyển mùa lập đông.