Phong linh đêm
- Thứ tư - 02/12/2009 21:28
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Em nhìn ta qua đôi mắt dạ hương
Ngát đêm phần phật bầm mắt gió không nhú cỏ nõn nà
Mùa đồng trinh xuống phố…
Mùa ken thêm tuổi, em giấu mi ngoan thêm tuổi
Ngủ trên lưng dốc vạm vỡ trăng
Rũ cuống cuồng một đêm em nằm hát điệu đàng tháng bảy
Khua gót in trời sao nhấp nháy
Đóng đinh mùa giao hoan hành trình.
Ta thắp mắt em dâng cuộn trào sóng biển
Bàn tay vốc cát ướm lên vành môi!
Chòang vai thủy triều thả lỏng chân ngủ vùi đêm san hô mắc cạn
Nhân gian rớt phím nụ son nhu mì.
Phong linh đêm hốc đời chớm rạng
Sãi tay chờ sợi tóc hóa sương
Mắt mùa chớm rụng…
Tim ta chớm rụng…
Đóa trăng vô thường khuyết cảm chênh vênh…