Ngẫu hứng trước biển
- Thứ tư - 24/08/2011 10:27
- In ra
- Đóng cửa sổ này

vồ bờ mặn
biển hát tràn khơi...
Dưới chân mình
sóng dội
những tiếng rao và người nhặt rác
tím trời hoa muống biển...
Leng keng leng keng kem màu bảy sắc
chập chờn tuổi ngày veo
Sóng biển hớp nắng
nhào nặn Thạch Sùng
giấc mơ dã tràng
Thôi, vắt nhớ lên vai
ngược biển
mặn hát muôn đời
ta đi về theo gió
Biển Cần Giờ, ngày 30-5-2011
sóng dội
những tiếng rao và người nhặt rác
tím trời hoa muống biển...
Leng keng leng keng kem màu bảy sắc
chập chờn tuổi ngày veo
Sóng biển hớp nắng
nhào nặn Thạch Sùng
giấc mơ dã tràng
Thôi, vắt nhớ lên vai
ngược biển
mặn hát muôn đời
ta đi về theo gió
Biển Cần Giờ, ngày 30-5-2011