Mộng hoa vàng
- Thứ ba - 02/02/2010 11:08
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Tà áo em mấy nụ hoa vàng
Người ta thường cầu những gì không có
Anh cầu gì em có biết không?
Trăng mài mỏng mình đêm cuối chạp
Anh lơ phơ trước gió mấy chồi
Không biết được bên thềm vàng đã cúc
Cửa sổ em ngồi nắng đã mai
Câu thơ buổi ấy còn xanh gió
Tuổi cũ hồn nhiên theo lá bay
Má ửng ạ, ngày em mười chín tuổi
Môi phượng em nồng đăm đắm say
Bao nhiêu ngày nhớ trời gom lại
Để có chiều nay nắng nhuộm vàng
Áo em mấy nụ bay vàng gió
Anh uống trời hoa mắt chớm cay
Mùa xuân sao cứ trời chao én
Sao cứ vàng hoa đến ngợp lòng
Nén nhang cầu mãi điều chưa có
Cõi người chật chội giữa mênh mông…