Mây
- Thứ tư - 20/10/2010 09:16
- In ra
- Đóng cửa sổ này

vừa đi ngang qua ngõ
thả xuống đây một bóng râm
chả để làm gì
thôi thì ta để đấy
hơi đâu mà đi thắc mắc
có đám mây già
vừa ngang qua hiên nhà
đánh rơi xuống đây cơn mưa
chả để làm gì
lòng ta cần chút nắng
nhưng thôi, hơi đâu mà đi thắc mắc
hôm nay, mây trắng
vừa ghé ngang qua đầu
mây quên - không để lại dấu
nhớ ra, buồn rầu
mưa cũ và bóng râm
giờ cần thì không còn nữa
làm sao thắc mắc
mây nhỡn nhơ, mây bay
ta, may ra chỉ biết chạy…
có đám mây non
rồi mây già
mây trắng
…
và có cơn mưa