Lời đêm
- Thứ tư - 17/07/2013 12:27
 - In ra
 - Đóng cửa sổ này
 
			Đường xa rạc mỏi gối gầy
đồi nghiêng cỏ dại rã đầy gót chân
trăng hao nín thở đôi lần
thông reo lời gió tần ngần cõi hoang
		đồi nghiêng cỏ dại rã đầy gót chân
trăng hao nín thở đôi lần
thông reo lời gió tần ngần cõi hoang
 lòng mơ, một dúm hoa vàng
 mượt mềm từ độ thiên đàng quanh đây
 tà rơi chùng phiến trời say
 người qua kẻ lại đọa đầy vết nhau
 cười đêm còn ánh bệt sầu
 cười ta chín nhũn ngõ đau thật gần
 hồn đêm nín thở vạn lần
 ta kêu lời gió tần ngần mộ hoang.