Cúc hoa
- Thứ ba - 16/11/2010 22:31
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Em mơ gì mà tay buồn như lá
Hồn thanh xuân sao đã tím bấy chừng
Đường xa ngái bờ vai đành hút gió
Đứng lại đây vàng vọt vẫn bằng không
Cúc hoa cúc hoa!
Giấc mơ còn rất xa
Bàn tay là ấm thật
Viển vông em khi nào khứ giải
Mà mưa hạ về ướt cánh vàng nhung
Cúc hoa cúc hoa!
Ta gọi em trong mông lung
Không biết mình mất gì mà hoài ngơ ngẩn
Cơ duyên nào từ em bật khóc
Hồn ta ngộ lẽ vô thường...
Giấc mơ còn rất xa
Bàn tay là ấm thật
Viển vông em khi nào khứ giải
Mà mưa hạ về ướt cánh vàng nhung
Cúc hoa cúc hoa!
Ta gọi em trong mông lung
Không biết mình mất gì mà hoài ngơ ngẩn
Cơ duyên nào từ em bật khóc
Hồn ta ngộ lẽ vô thường...