Chân dung
- Thứ ba - 07/09/2010 14:07
- In ra
- Đóng cửa sổ này

tôi đốt đời mình trong ánh mắt quen
thơ chẳng còn chi
vuột từng câu chữ
quay theo mưa nắng thị thành
những lối mòn vào đời khập khểnh
nhiều khi
vác mặt đứng nhìn
từng ánh mắt chào nhau nghiêng ngả
trong gió mặn
tôi nằm nghe biển thở
con sóng tan bờ run rẫy phía hồi sinh
nửa đời tạm trú trong căn nhà hoang mang
nhiều khi
dò dẫm mò tìm trong lồng ngực
thấy tim mình ám đầy bụi khói
tôi nằm nghe biển thở
con sóng tan bờ run rẫy phía hồi sinh
nửa đời tạm trú trong căn nhà hoang mang
nhiều khi
dò dẫm mò tìm trong lồng ngực
thấy tim mình ám đầy bụi khói