B’lao & Trịnh Công Sơn
- Thứ năm - 07/04/2011 04:12
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Khi tôi về B’lao…
Đi qua ngôi trường
Ngày xưa in dấu chân Trịnh Công Sơn
Đó không phải là một ca từ
Không phải là một ca ngợi
Đó là một kỷ niệm
Như chiếc lá và đôi gót nhỏ
Trịnh Công Sơn ở đây
Và nhìn thấy một thiếu nữ
Tình yêu của anh với B’lao
Là một tình yêu lạ
Có thể nhờ mây bay
Thăng hoa những nốt nhạc
Có thể nhờ núi xanh
Ẩn chứa bao linh hồn
Nhưng nhờ em đi bên cạnh cuộc đời
Cuộc đời hiện trên năm dòng kẽ
Và hiện nhiên xanh những quán âm
Giữa lưu vực cuộc sống…