Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://thotre.com


Những thị trấn 'ma' huyền bí nhất trái đất

Từng một thời nổi tiếng với sự trù phú, thịnh vượng, nhưng giờ đây nhiều ngôi làng, kỳ quan đã bị lãng quên do tác động của thiên nhiên, hoặc những hoạt động của con người.

Thị trấn Kolmanskop. Thị trấn Kolmanskop nằm trên sa mạc ở Nambia, đã từng một thời là khu vực khai thác kim cương thịnh vượng. Tuy nhiên, thị trấn này đã bị bỏ hoang trong nhiều thập kỷ và các ngôi nhà ở đây đang dần bị cát nhấn chìm.

Thị trấn Kolmanskop nằm trên sa mạc ở Namibia, châu Phi, từng một thời là khu vực khai thác kim cương thịnh vượng. Tuy nhiên, thị trấn này bị bỏ hoang trong nhiều thập kỷ, và các ngôi nhà ở đây đang dần bị cát nhấn chìm.

Nhà ga Trung tâm Michigan, Mỹ. Ở vào thời điểm xây dựng năm 1912 thì nhà ga Trung tâm Michigan là nhà ga cao nhất thế giới. Đây là công trình mang tính biểu tượng, đặc biệt có ý nghĩa với người dân Detroit, nhưng lại sớm “chết yểu” bởi không lâu sau khi đi vào hoạt động, công trình khổng lồ này đã không còn được trưng dụng. Cùng với đó, theo thời gian, sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng đã khiến nhà ga Trung tâm Michigan chỉ còn được chọn là địa điểm để quay phim mà thôi.

Nhà ga Trung tâm Michigan, Mỹ từng là nhà ga cao nhất thế giới khi được xây dựng hồi năm 1912. Đây là công trình mang tính biểu tượng, đặc biệt có ý nghĩa với người dân Detroit, nhưng lại “chết yểu” bởi không lâu sau khi đi vào hoạt động, công trình khổng lồ này không còn được trưng dụng. Cùng với đó, theo thời gian, sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng đã khiến nhà ga Trung tâm Michigan chỉ còn được chọn là địa điểm để quay phim mà thôi.

Thành phố đảo Gunkajima, Nhật Bản.Có tới hơn 10.000 người từng sống ở thành phố đảo này cho tới những năm 1970. Đã từng một thời là cơ sở khai thác than của Mitsubishi Motors, nhưng giờ đây, thành phố này lại bị bỏ hoang khiến nó trở thành một trong những nơi hoang vu nhất thế giới. Tên thật của Gunkanjima là Hashima - một trong 505 hòn đảo không người ở tại quận Nagasakia, bờ Tây của Nhật Bản.

Có tới hơn 10.000 người từng sống ở thành phố đảo Gunkajima, Nhật Bản cho tới những năm 1970. Đã từng một thời là cơ sở khai thác than của Mitsubishi Motors, nhưng giờ đây, thành phố này lại bị bỏ hoang khiến nó trở thành một trong những nơi hoang vu nhất thế giới. Tên thật của Gunkanjima là Hashima - một trong 505 hòn đảo không người ở tại quận Nagasakia, bờ Tây của Nhật Bản.

Thị trấn Pripyat, Ukraine. Pripyat bị bỏ hoang vài ngày sau thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986, khiến 15 ngôi trường, một bệnh viện, một đường ray xe lửa và một công viên bị chìm vào lãng quên.

Thị trấn Pripyat, Ukraine bị bỏ hoang vài ngày sau thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986, khiến 15 ngôi trường, một bệnh viện, một đường ray xe lửa và một công viên bị chìm vào lãng quên.

B.ãi biển Varosha, đảo Cyprus (đảo Síp). Một thời là bãi biển nổi tiếng với những resort thường xuyên tiếp khách VIP, trong đó có cô đào bốc lửa một thời Brigitte Bardot nhưng ngày nay Varosha đã bị bỏ hoang hoàn toàn. Từ khi người Thổ Nhĩ Kỹ đánh chiếm một phần đảo Cyprus năm 1974, những cư dân Varosha đã bỏ đi và không bao giờ trở lại. Những ngôi nhà, resort, khách sạn, nhà hàng và cả bãi biển bị bỏ hoang chẳng còn ai đụng đến.

Bãi biển Varosha, đảo Cyprus (đảo Síp) một thời là bãi biển nổi tiếng với những resort thường xuyên tiếp khách VIP, trong đó có cô đào bốc lửa một thời Brigitte Bardot. Ngày nay, Varosha đã bị bỏ hoang hoàn toàn. Từ khi người Thổ Nhĩ Kỹ đánh chiếm một phần đảo Cyprus năm 1974, những cư dân Varosha đã bỏ đi, và không bao giờ trở lại. Những ngôi nhà, resort, khách sạn, nhà hàng và cả bãi biển bị bỏ hoang chẳng còn ai đụng đến.

Nhà thờ Lake Reschen, Italy. Đầu những năm 1940, công ty điện lực Montecatini của Italy xây dựng một con đập để thu nguồn điện từ hai hồ lớn là Rescehn và Mitter. Nhưng do tính toán không chính xác, đập nước này đã dẫn nước vào và nhấn chìm cả một khu làng và một nhà thờ quanh đó. Tháp chuông của nhà thờ xây dựng từ thế kỷ 14 là thứ duy nhất còn sót lại mà người ta có thể nhìn thấy. Nhà thờ đã bị phá hủy phần lớn trước khi làng Graun bị nhấn chìm, nhưng ngọn tháp chuông vẫn được giữ lại và đứng đó cho đến ngày nay, kiêu hãnh vươn lên khỏi mặt nước. Điều kỳ diệu là người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông nhà thờ ngân vang trong suốt mùa đông, khi hồ nước phủ đầy băng.

Nhà thờ Lake Reschen, Italy. Đầu những năm 1940, công ty điện lực Montecatini của Italy xây dựng một con đập để thu nguồn điện từ hai hồ lớn là Rescehn và Mitter. Nhưng do tính toán không chính xác, đập nước này đã dẫn nước vào và nhấn chìm cả một khu làng cùng một nhà thờ quanh đó.

Tháp chuông của nhà thờ xây dựng từ thế kỷ 14 là thứ duy nhất còn sót lại mà người ta có thể nhìn thấy. Nhà thờ bị phá hủy phần lớn trước khi làng Graun bị nhấn chìm, nhưng ngọn tháp chuông vẫn được giữ lại, và đứng đó cho đến ngày nay, kiêu hãnh vươn lên khỏi mặt nước. Điều đặc biệt là nhiều người vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông nhà thờ ngân vang trong suốt mùa đông, khi hồ nước phủ đầy băng.

Tháp chuông Kalyazin, Nga. Tháp chuông Kalyazin là một phần của tu viện St. Nicholas, được xây dựng vào khoảng giữa năm 1796 và 1800. Ngọn tháp này được xem là chứng tích của một nước Nga cổ xưa đã biến mất sau thời kỳ cách mạng. Năm 1939, một hồ chứa nước được xây dựng ở khu vực này khiến tu viện gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, khi khách du lịch trở nên hứng thú được chiêm ngưỡng di tích hiếm có này, Chính phủ đã xây cột chống cho ngọn tháp và làm một hòn đảo nhỏ quanh tháp để những con thuyền nhỏ có thể đáp vào.

Tháp chuông Kalyazin, Nga là một phần của tu viện St. Nicholas, nó được xây dựng vào khoảng giữa năm 1796 và 1800. Ngọn tháp này được xem là chứng tích của một nước Nga cổ xưa đã biến mất sau thời kỳ cách mạng.

Năm 1939, một hồ chứa nước được xây dựng ở khu vực này khiến tu viện gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, khi khách du lịch cảm thấy thích thú vì được ngắm nhìn di tích trên, chính phủ đã xây cột chống cho ngọn tháp, và làm một hòn đảo nhỏ quanh tháp để những con thuyền nhỏ có thể đáp vào.

Làng Balestrino, Italia.

Khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của ngôi làng Làng Balestrino, Italy, không ai nghĩ nó bị bỏ hoang từ lâu. Balestrino từng rất thịnh vượng vào thế kỷ 12, nổi tiếng với những nông trường trồng ôliu tuyệt đẹp. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ 19, một loạt những trận động đất mạnh xảy ra, đe dọa nghiêm trọng kiến trúc của các ngôi nhà. Những cư dân của Balestrino nhanh chóng rời đi vào năm 1953, để lại một quần thể kiến trúc tuyệt đẹp trên triền núi mà không biết khi nào sẽ sụp đổ.

Theo Infonet

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây