Khúc biển 3
- Thứ hai - 03/06/2013 01:10
- In ra
- Đóng cửa sổ này
MS: 002d
Sáng thấy mặt trời ngoi lên từ biển
Chiều nhìn mặt trời ngụp vào lòng biển (*)
Trưa ngắm biển xanh, nắng dội đỉnh đầu
Tôi đứng nơi này chóp mũi Cà Mau
 
		 Tôi ngây ngất trải hồn trước mũi Cà Mau!
 Biển quá mênh mông, mặt trời nhỏ nhoi mọc , lặn
 Bãi bồi níu biển khơi, chạy theo chân sóng…
 Rể đước lông chông giữ chặt đất bùn
 Cảm xúc dạt dào, tôi hồn lâng lâng
 Rừng, biển xôn xao… nhìn rưng rưng nước mắt
 Ai hiểu được chốn tận cùng Tổ quốc
 Cả đời người, giây phút đặt bước chân!
 Cả đời người được hít thở khí thiêng
 Rừng ngập mặn, đảo xanh, trời cao, biển rộng
 Nghe hồn cha ông, đuốc ngời gươm sáng
 Âm vang trong lộng gió biển muôn trùng!
 Nhưng nhức lòng năm tháng đạn bom
 Thuốc độc khai quang rụi rừng xám biển
 Thiếu nước, đói cơm, no lòng trái mắm
 Người ung dung bám rừng biển kiên cường
 Biển lặng yên, lúc nổi sóng bừng bừng
 Mặt trời đánh dấu ngày hai đầu sáng tối
 Trước Tổ quốc bao la, cảm hồn vời vợi
 Tôi trở trăn nghìn sóng lượn bạc đầu!
 _________
 (*) Từ mũi  đất Cà Mau, nhìn được trời mọc ở biển Đông và lặn ở biển Tây (Vịnh Thái Lan)