Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://thotre.com


Chùm thơ của Nhà thơ, Tiến sĩ Sufi Saki Jahangir (Bangladesh)

Nhà thơ, tiến sĩ Sufi Saki Jahangir (Bangladesh)

Cuộc hành trình của cuộc đời Sufi bắt đầu từ năm 1978. Toàn bộ thời gian dài hành nghề của con người là mục tiêu theo đuổi của ông. Ông đã viết 12 cuốn sách về cuộc sống con người, về bình đẳng và về Đấng sáng tạo và tạo vật. Không phải tất cả các tác phẩm viết về đời sống tâm linh, âm nhạc Sufi,… Nhờ ơn Chúa và nỗ lực của bản thân, hai cơ sở tôn giáo, một thư viện dành cho người đọc và một trung tâm thực hành tâm linh đều có tên là “Goldsharif Complex” mà ông là giám đốc sáng lập. Ở ngoài nước, ông đến thăm các địa điểm tôn giáo khác nhau ở Ấn Độ và Trung Đông. Ông cũng có đặc ân đến Mecca và Medina trong chín năm. Ông coi đẳng cấp, đẳng cấp và tôn giáo là thứ yếu, ông đang sống hết mình để phục vụ con người.

 
Nhà thơ, Tiến sĩ Sufi Saki Jahangir (Bangladesh)
Thotre.com xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của ông

Thật là một cuộc sống!

Cuộc sống không phải là một chiếc giường hạnh phúc, cuộc sống không phải là một thứ xa xỉ
Cuộc sống có nghĩa là tàn nhẫn, cuộc sống là cháy.
Cuộc sống bắt đầu từ trong bụng mẹ, cuộc sống kết thúc trong nấm mồ
Cuộc sống là địa ngục khó khăn, cuộc sống là thiên đường.
Họ là những kẻ chạy trốn trong trận chiến của sự sống, những người không tuân theo quy định của Đấng Tạo Hóa.
Giai cấp vô sản đang sống, họ đang chết.
Nhịp sống là không thể chịu đựng được, bản sắc chỉ là ưu việt
Cuộc đời là nhà tù, cuộc đời là bể khổ.
Cuộc đời vốn là sự gian ác, Vì vậy, được gọi là cuộc sống vĩ đại
Nếu mạng sống là của anh ấy, trận đấu của anh ấy sẽ là vô sắc.
Đời lắm chông chênh, đời mộng mị
Cuộc sống không phải là niềm vui, cuộc sống không có bóng đen.
Cuộc sống là một chiến thắng - một bài hát của cuộc sống, có cái chết trong cuộc sống
Đời là khách mơ, sẽ có giai điệu du dương.
Cuộc sống không bao giờ là một cơn ác mộng
Cuộc sống luôn tươi đẹp, cuộc sống sẽ phù du.
Cuộc sống là một bình minh tươi sáng, cuộc sống là một hoàng hôn
Cuộc sống không phải là chữa bệnh, nhưng cuộc sống hạnh phúc.
Nốt ngọt ngào trong cuộc sống của Saki, và ở giữa bài hát
Cuộc sống là hạnh phúc, cuộc sống là bình yên, nếu cuộc sống là yêu thương.
Cuộc sống là Nhân loại, Cuộc sống tràn đầy tình yêu
Cuộc sống là bất tử, nếu có được tình yêu etarnel.

Tôn giáo là nhân loại của tôi

Không có sự ép buộc trong tôn giáo, không có sự hà khắc trong tôn giáo
Trong tôn giáo không có sự không thích, có sự rộng lượng trong tôn giáo.
Không có bước nhảy vọt trong tôn giáo, không có sự tục tĩu trong tôn giáo
Không có sự vu khống trong tôn giáo, có sự khoan dung trong tôn giáo.
Không có tự cao trong tôn giáo, không có kiêu ngạo trong tôn giáo
Không có vu khống trong tôn giáo, có thần bí trong tôn giáo.
Không có chuyện phiếm trong tôn giáo, không có bất thường trong tôn giáo
Tôn giáo không có lời nói giả dối, tôn giáo có thông điệp đúng.
Không có sân hận hay ghen tị trong tôn giáo, không có tham lam trong tôn giáo
Gia đạo không có gì bất ổn, gia đạo dễ dàng.
Không có thái quá trong tôn giáo, không có mâu thuẫn trong tôn giáo
Không có ô uế trong tôn giáo, không đàng hoàng trong các việc làm tôn giáo.
Tôn giáo của Saki là chủ nghĩa nhân văn, tôn giáo có tính nhân văn
Yêu điên cuồng - Tôi nói tình yêu, có tình có đạo.

Người bạn thân thiết nhất của tôi

Từ bạn bè được sử dụng đầu tiên và quan trọng nhất bởi chính Đức Chúa Trời
Anh ta đã tuyên bố những người hầu thân yêu của mình là bạn của anh ta.
Từ bạn bè ngày nay được sử dụng khắp nơi trên thế giới giữa những người quen biết chân thành
Giai cấp, tôn giáo và hành động không bị giới hạn trong việc sử dụng bạn bè,
Không giới hạn nam, nữ, thanh niên, ngôn ngữ cũ và quyền công dân
Vì bất cứ lý do gì, sự chân thành tạo nên tình bạn.
Tình bạn bắt đầu từ thời thơ ấu và kết thúc bằng cái chết.
Bạn cùng lớp, bạn hàng xóm, bạn nghề nghiệp, bạn tổ chức
Tất cả những loại tình bạn này đều bị ràng buộc bởi ranh giới.
Vì từ bạn bè được dùng với nghĩa "yêu thích trung thành"
Vì vậy, kết bạn cũng được áp dụng giữa cha mẹ, anh chị em, vợ chồng.
Không có tình bạn nào tồn tại mãi mãi;
Nhưng lời giải thích về tình bạn là sự kết hợp của ba thứ
Ý thức nhân văn, trung thành với Đấng Tạo Hóa, kiên định trong hạnh phúc và nỗi buồn
Trong khi sống ngoài đời, những người bạn như vậy rất hiếm.
Nhưng nếu tình bạn như vậy có thể được tạo ra
Sau đó, tình bạn kéo dài cho cuộc sống và sau khi chết
Những người là bạn của Allah, tức là Shaykh, Sadhu, Darvesh với họ.
Khi ai đó tiếp xúc với họ, họ kết bạn
Nhưng anh ấy bị ràng buộc bởi tình bạn thực sự và tình bạn lâu dài.
Vì vậy, cùng với tình bạn tạm thời, tình bạn vĩnh viễn cũng phải được tạo ra.
Điều tốt nhất của tình bạn tạm thời là tình bạn nhân đạo.
Những người bạn nhân đạo đang tham gia vào các hành động mong muốn của Đấng Tạo Hóa
Trong đó bao gồm sự tuân theo tôn giáo và đẹp lòng Đấng Tạo Hóa.
Cầu mong nhân loại chiến thắng và có thể những người bạn theo chủ nghĩa nhân văn sẽ tốt.
Bạn của tôi Shaikh của tôi và Anh ấy là bạn của Allah.

Nhân loại vắng bóng nhưng tại sao !!!

Sự bắt đầu của cuộc sống thực sự của con người là bắt đầu quá trình đào tạo tự thanh lọc của mình.
Cho đến khi hoạt động của nhân loại bắt đầu bên trong con người
Cho đến lúc đó hòa bình không thể đến giữa anh ta.
Cuộc sống đang trở nên khốn khó từng ngày.
Ý thức cũng đang chuyển động trong tiềm thức.
Tư duy bây giờ gắn liền với quá trình tiếp thị.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn mà không có dropsin.
Cuộc sống ngày nay say sưa theo đuổi đam mê sinh học.
Mọi khẩu hiệu của cuộc sống ngày nay đều được thốt ra theo chủ nghĩa duy vật
Mặt khác, những người nghèo có thu nhập thấp đang bị áp bức.
Không có sự sống, không rung động, hạn hẹp trong ba sự kết hợp này
Cuộc sống ngày nay tồn tại giống như một bức tượng kim loại vô tri vô giác.
Mặc dù trong ngôn ngữ cổ điển, cuộc sống là một bông hồng nở
Nhưng cuộc sống trên khắp thế giới ngày nay, với những vấn đề, khốn khó, rác rưởi.
Hòa bình bị hủy hoại giữa lúc bất ổn, thiên nhiên bị hủy hoại bởi sự bức hại của muốn.
Cánh cửa của sự tốt đẹp đã đóng lại, cánh cửa của sự đau khổ sẽ mở ra.
Thông điệp hòa bình chỉ mang lại sự yên tâm, và niềm tin vượt qua cánh cửa của sự hoài nghi.
Cuộc sống ngày nay bị ảnh hưởng bởi tính hay thay đổi.
Tình yêu của mọi người dành cho con người đã tìm thấy một chỗ đứng trong vết xe đổ hôm nay
Hiếp dâm, trộm cướp, tham lam đã là một cuộc sống khác ngày nay.
Ấn tượng về sự kinh hoàng của nó đã biến mất khỏi nhân loại trên toàn thế giới ngày nay.

 

Tác giả: Sufi Saki Jahangir

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây