Khương Ngọc bỗng đổi nghề bác sỹ

Thứ ba - 19/11/2013 23:58 2.464 0
Gần đây nếu ai có dịp ghé thăm Đồng Tháp sẽ gặp Khương Ngọc thoăn thoắt khám chữa bệnh cho người dân nghèo nơi đây. Tuy vất vả, mệt mỏi nhưng lúc nào nụ cười cũng nở trên gương mặt chàng trai trẻ. Thật ra đây là vai diễn mới của Khương Ngọc trong bộ phim truyền hình Sông trôi muôn hướng.
Khương Ngọc bỗng đổi nghề bác sỹ

Bộ phim kể về chuyện tình của một cô gái thôn quê và anh bác sĩ trẻ tình nguyện về quê chữa trị cho người nghèo. Họ gặp nhau trong một vụ tai nạn nhỏ trên đường. Trải qua những hiều lầm ban đầu, họ dần hiểu nhau, cảm mến nhau và yêu thương nhau sâu đậm. Nhưng tình yêu của hai con người thuộc hai tầng lớp khác nhau gặp quá nhiều rào cản. Cho đến khi họ tìm ra bí mật về thân phận của mình…

Trong phim, Khương Ngọc vào vai Trọng, con trai đầu của ông Hai Long. Anh được cha rất mực yêu thương nuôi dạy khôn lớn cho ăn học thành tài. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y, Trọng không nhận công việc ở bệnh viện mà cha anh đã chủ động sắp xếp cho con mà tình nguyện về Đồng Tháp chữa bệnh cho người dân nghèo nơi đây. Dù bị cha một mực phản đối, anh vẫn quyết tâm làm theo ý mình. Và cuộc sống đưa anh đến với Trúc, một cô gái quê hiền lành tốt bụng. Khi Trọng nhận ra tình cảm sâu đậm dành cho Trúc cũng là lúc anh phải lựa chọn giữa gia đình và người yêu. Và tình cờ những bí mật về quá khứ của cha anh, một con người tàn nhẫn đầy tham vọng cũng hé mở…

Khán giả thường quen thuộc với Khương Ngọc trong các vai công tử nhà giàu ăn chơi, phong trần, bụi bặm sẽ có dịp trải nghiệm một hình ảnh mới của chàng diễn viên này. Với vai Trọng trong Sông trôi muôn hướng, Khương Ngọc gây bất ngờ với sự hóa thân khác lạ: một anh bác sĩ trẻ, mạnh mẽ, bản lĩnh và điềm đạm. Khương Ngọc bật cười chia sẻ về những cảnh Trọng phải chạy xe đạp đi làm ở quê, vì mải mê ngắm nhìn cảnh thôn quê thanh bình đẹp đẽ anh đã một hai lần vấp ngã trong quá trình quay vì chiếc xe bị xúc sên hay những lúc gặp phải những “ổ gà, ổ voi” quá lớn trên đường. Hay với những phân đoạn khám chữa bệnh cho người dân, anh đã phải rất chú tâm sự tư vấn của các bác sĩ y học dân tộc để thể hiện thành công phong thái của một người bác sĩ …Thú vị hơn là chuyện tình tay ba trong phim của Lãm, Trúc (Thanh Trúc) và Tùng (Thành Đạt). Khương Ngọc cho biết Trọng trong phim tuy là con nhà khá giả, trí thức nhưng rất bản lĩnh và mạnh mẽ. Vì vậy, khi đối mặt thói côn đồ lưu manh của Tùng, gã trai làng yêu Trúc có cuộc sống long bong, không nghề nghiệp gây sự, anh chỉ có phản ứng tự vệ vừa phải chứ không bốc đồng, dùng vũ lực với đối phương. Với bản tính khẳng khái, Khương Ngọc cho biết đôi khi anh thấy khó chịu ức chế lắm. Nhưng sâu xa hơn, anh yêu quý nhân vật mình thể hiện cũng vì cái bản lĩnh, khí chất điềm đạm tốt bụng ấy. Đối với Khương Ngọc, đây sẽ là những trải nghiệm khó quên trong cuộc sống.

Bộ phim Sông trôi muôn hướng, đạo diễn Trương Dũng, biên kịch La Nguyễn Quốc Vinh sẽ được phát sóng ngày từ ngày 18/11 trên VTV9 lúc 21g từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Phim quy tụ dàn diễn viên với diễn xuất tinh tế, đa dạng như Khương Ngọc, Thanh Trúc, Thành Đạt, Việt Huê, Hà Trí Quang, Quốc Hùng, Bích Hằng, Cát Tường, Huỳnh Anh Tuấn, Minh Hạnh, Lê Bình, Cát Tường…

Nguồn tin: Dân Trí

 Từ khóa: khương ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây