Điệp khúc bãi bồi

Thứ sáu - 20/01/2012 06:41
Điệp khúc bãi bồi
Tôi lớn lên
từ bãi bồi
của mẹ,
của cha,
của quê hương làng xóm
cái nắng chang chang
cong vành lá mía
cơn mưa ập về
chênh chao chiếc xuồng con
chị đi tìm bông súng tím
rủ tôi ra sông hát
tuổi thơ bãi bồi
năm tháng qua đi …
tấm áo phẳng phiu
bãi bồi thêm lẽ sống
hoa phấn bay
bồi bãi một niềm tin
tôi đưa em vào thế giới
hồng xuân!
mai, em nhé!
vào đời
tươi như hoa phấn
xuân lại về
bãi bồi thêm khúc hát
thơm nghe hoa
những cánh mỏng
bắt đầu…

Tác giả: Trần Huy Minh Phương


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về @ Thơ Trẻ